Gọi Tình

Có nhiều lần thấy nhớ
Lên đồi cao gọi tình
Tình phai rồi một thuở
Lòng vẫn còn đinh ninh...

Gọi tình lúc bình minh
Mang niềm vui ngày mới
Sao tình cứ lặng thinh ?
Để lòng hoài ngóng đợi

Trên đồi cao vời vợi
Chầm chậm chiều giăng đầy
Tình gọi hoài chưa tới
Tiếng buồn vang khôn khuây

Lòng nhớ lòng quắt quay
Đêm khản lên lời gọi
Nếu tình vẫn quanh đây
Xin đừng như đá sỏi

...Về thôi, lòng đã mỏi
Tình xưa đã nẫu nhàu
Ngân chi hoài tiếng gọi
Chỉ vọng vào tim đau.

1997




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả