CÓ GÌ MÀ NỨC NỞ

đằng nào mai cũng đến
Sáng không kịp thì Chiều
Sống chưa hề lấy hẹn
Chết hăm hở chi nhiều !

xác thân thì thô kệch
hồn nặng nghiệp trần ai
người sống khiêng quá mệt
chết sao lại thở dài ?

viết gì trong di chúc
cũng phải thật rõ ràng
đau thương và lợi tức
tỷ lệ chia dọc ngang

người được ít thì chửi
kẻ được nhiều lại cười
mới chết mà đã thối
chỉ có xác con người

xưa bẹn bè chết vội
không kịp mua quan tài
giờ mới cùng nhau hỏi
bên cạnh nó còn ai ?

mà tìm chi ngôi mộ
cho nặng tiếng thở dài
đã qua mùa đau khổ
sao chẳng gọi ngày mai ?

có gì mà nức nở
trong thân phận đời người
bi thương và rực rỡ
cũng lặng trôi - nhẹ trôi !!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả