Những Lằn Tương Tư



Nửa đêm đánh rớt quả tim
Ai người nhặt được xin đem trả dùm
Quả tim vụn vỡ sầu đông
Chẳng còn xuân thắm má hồng tươi vui
Trong tim chỉ những ngậm ngùi
Tình yêu ngày ấy một thời... bay xa
Còn đây dòng lệ nhạt nhoà
Vương trên mắt biếc xót xa tình đời
Nụ cười ngày đó trên môi
Giờ đây cũng đã mất rồi, ai hay !
Hoàng hôn tím phủ mây bay
Sương rơi buốt lạnh vai gầy héo hon
Nửa đêm đánh rớt tim non
Ai người nhặt được làm ơn trả dùm
Quả tim trăm mảnh ghép thành
Vết thương là những vết lằn tương tư !


24.06.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả