Linh-Sơn tọa thiền
(trúng ai nấy nhận)
cửa thiền mở chốn Linh Sơn
Đại ngàn thăm thẳm gió vờn Minh Châu
lung linh sáng, toả tinh cầu
buồn trôi con nước giọt sầu nghiêng chao
Linh Sơn chuông vọng ba đào
nhắc trinh nữ, dấu lệ vào thiên thu
Minh Châu óng ánh huyễn hư
Đại ngôn chi hỡi tạ từ lặng câm
buồn neo gió lạnh mưa dầm
bến xưa lỡ nhịp gió âm vọng về
buồn trông Châu ngọc ủ ê
buồn hiu hắt, chốn sơn khê tịnh thiền
tâm bình gối ngọn vô biên
Linh Sơn mây phủ một miền lá hoa
buồn trôi Châu lệ phai nhoà
đêm nghe sóng vỗ tam toà - tịnh yên
(đêm nghe sóng vỗ tam toà - yên chi)