Ngộ

người phải đến, chẳng bao giờ chịu đến
kẻ nên đi - lưỡng lự chửa bước rời
đi đi ở ở bận gì, luyến lưu
đến - nụ cười,
đi - nước mắt
biết chi hỡi trời ?

ai gieo trái Hạnh mùa này
phượng giăng tím góc Ngộ ngày hôm xưa
đã qua hết trọn mùa mưa
lại về nắng đổ ngát vừa ngọn thương

ơi em hôm ấy áo hường
tà xanh - ai thảo một đường Tương Như
quẻ xăm đến hỏi chàng Từ
tan ngày hội ấy - mộng từ từ vương

bạo gan một buổi gia đường
vườn xinh nắng dội ngát hương, tự giờ ?
quây quần thất nhật tưởng mơ
biệt nhau lưu luyến quyện mờ lối trăng

hai mươi hai nghẹn ba lần
tam kỳ bái biệt vạn phần nhớ sao
đường ai sóng biếc, ba đào
đường ai hoa nắng lệ rào rào đưa

sáu trăng mòn mỏi nhịp chưa ?
song hồng vẫn ngập nắng mưa vẹn thì
tà huy đáp nhẹ sông ri
mừng mừng tủi tủi thắc ghì ... Ngộ thêm !

Thursday- June 24, 2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả