Trên Đỉnh Gác
Trên đỉnh gác tình sầu
Tìm em trong tuyệt vọng
Duới đáy vực khổ đau
Thấy mình ôm chiếc bóng
Tình đi đâu, về đâu ..
Sao tôi hoài trông ngóng ?
Ôi, một thuở giao tình !
Một lần yêu say đắm
Ôi, một thuở giao tình !
Tay trong tay đầm ấm
Giờ em của riêng nguời ?
Bỏ tình tôi ngoại cuộc
Giờ em rậm tiếng cuời
Quên tôi đời vô phuớc
Em ơi .. em tôi ơi !
Còn đâu tình thuở truớc ?
Cốc ruợu đắng ôm say
Mộng tìm em huyễn ảo
Bài thơ sầu giăng mây
Xin ngâm vang ảo não
Em yêu ai, thuơng ai ..
Sao tôi hoài ngơ ngáo ?
Trên đỉnh gác tình sầu
Tôi rã rời, chết gục
Duới đáy vực khổ đau
Tôi hết rồi cảm xúc ..
6/24/04