ngóng Xuân về trên Phiến Băng Sơn

(thập tam tài tử giai nhân
mỹ danh đã xếp xa gần níu nhau)
)

rừng phong xếp lá cuối thu
nghe trong Phiêu Lãng lời ru lạnh chiều
chân đèo tre trúc liêu xiêu
phùn sương rét đậm hắt hiu giọt sầu

thiên di mắt nhạn hồng Châu
non cao Hoa Cỏ nhuốm màu quan san
Trần ai gió cuốn Đại ngàn
lối Quỳnh ấp ủ Hương tràn gió đông

tuyết rơi lấp cánh Diêu Bông
cô Miên giấc Thụy kha trầm tái Tê
sáo buông câu Hát não nề
qua sông giá lạnh nẻo về tìm đâu

bên Song cánh én dãi dầu
Kho tàng huyễn mộng bể dâu nhấn chìm
bến tình vắng dấu chân chim
Phi Vân hồ điệp xoáy đêm hẹn hò

lửa tàn nghe lạnh miền tro
tim cô thắp ngọn ngóng chờ Xuân sang
từ người gieo mộng hoang mang
tịnh Yên xáo động lệ tràn mà Chi

từ người theo mộng kinh kỳ
Minh Châu ám muội xuân thì lắt lay
để phiêu Diêu, lộng hồn say
để tâm Linh kiếp đọa đày bất an

từ trăm năm giữa Đại ngàn
cung thương lỡ nhịp phím đàn lạnh rơi
tình Xuân theo gió trùng khơi
Phiến Băng Sơn vẫn một đời ngóng Xuân

bc - 25/06/2k4




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả