Màu Tím Hoàng Hôn
Ta trở lại đây một buổi chiều
Nắng vàng hiu hắt cảnh tịch liêu
Thôn xưa vắng bóng canh gà rộ
Xóm cũ đìu hiu mất tiếng tiêu
Trúc ngả màu nâu vì nắng nhạt
Tre già sậm nét bởi trầm luân
Hồn ai nương nhẹ theo triền gió
Cho lòng ta vương nỗi bâng khuâng
Ta nhớ cảnh xưa đượm mỹ miều
Trúc vàng lay động nét hương yêu
Bờ ao liễu rủ ươm màu nắng
Hoa bướm giao tình qua tiếng tiêu
Ta cố dừng chân quay gót về
Bới tìm kỷ niệm, hồn đê mê
Tìm màu rêu cũ bên bờ ngõ
Tìm vóc hình ai cạnh bến đò
Ta trở lại đây tìm bóng người
Dưới giàn hoa thắm nét hồn tươi
Hoàng hôn xưa lắng màu mây tím
Tím cả đời ta, tím nét cười
Ta muốn tim ta nhuộm nắng vàng
Nửa hồn để lại, nửa hồn mang
Chiều nay tím cả trời thương nhớ
Cảnh cũ, người xưa đượm nét loang