Biển động

Biển động

Biển động trong tim nhớ bóng hình
Đời buồn một kiếp chốn điêu linh
Thông reo réo rắt lời cay đắng
Gió hát vi vu khúc bội tình
Sóng cuộn chôn vùi làn nước biếc
Tà sương phủ lấp ánh bình minh
Biển khơi gửi gắm tình ta đó
Bỗng chốc đêm nay, bão trở mình .

25/6/04
TLC

Họa vần
Hạnh Phúc


Mãi mãi trong ta một bóng hình
Thắp hòai ngọn nến sáng lung linh
Gió reo réo rắt câu đường mật
Sông chảy ngân nga khúc nhạc tình
Trân trọng nâng niu từ chập tối
Ngọt ngào mến mộ tới bình minh
Thương yêu hòa quyện bên nhau mãi
Nhật Nguyệt hờn ghen với chúng mình.

26/6/04
Nắng xuân

Họa vần
Em xinh


Em gái xinh tươi một dáng hình
Nụ cười réo rắt tựa phong linh
Tay mềm thắt chặt ôm yêu dấu
Tóc xoã buông lơi ấp cuộc tình
Xinh đẹp bừng tươi màu bóng tối
Duyên thầm toả sáng ánh bình minh
Gót sen ngà ngọc như hơi thở
Mỗi bước em đi chết lịm mình

28/6/04
TLC





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả