Tiếu Ngạo Phi Gia
trúng ai nấy nhận ...!
Thời trước có Tiếu Ngạo Giang Hồ truyện
Thời nay phát triển đổi thành Phi Gia
Chẳng ngạo ai chỉ tại nhà - kháo vui
Tiếu tiếu muội khẽ đặt tên cả nhà
*ahem*
Phi Linh diệu đoán thần cơ phất - tỉ
Phi Yến nhẹ lướt đằng vân thất thì
Phi Hạt trời ban dáng liễu nhu mì
Phi Châu, nhanh nhánh dạ quang kém bì
Núi Xuân huynh Quách nghĩa hiệp Phi phi
Đại Phi độc thủ tam gia đấy mờ
Phi Khờ chất phát lạ hiền nhất Gia
Thiên hương Phi Quỳnh, kỳ bút Miên Phi
Phi Thảo - dược thần hoa, muội Phi Vân
Xà côn Phi thúc tầm tầm phiến Băng
Lang Phi bản tính phiêu du lãng đời
Phi Vũ hạ bút vù vù cuồng phong
Đấy là chuyện kể Tỉ Ca - Muội đồng
Phi Gia thập tứ ngạo tiếu Trinh sông
Nữ nhân rộng lượng mỉm cười vị tha
Này huynh Phi Vũ - Linh - Đại - Khờ
Không mau giúp muội đăng cờ Phi Gia
Xưa lục hà, tao ngộ - đồng tạc dạ
Chẳng phân giai cấp tỉ-đệ-muội-huynh
Thi thi đồng hợp, sớt cùng hoạ vui !
***
Diêu Linh - Yên Chi - Tê Hát - Minh Châu
Quách Xuân Sơn - Trần Đại - Song Kho
Quỳnh Hương - Miên Thụy - Hoa Cỏ
Phi Vân - Phiêu Lãng - Phiến Băng