Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bài T.H. thứ 50 (Em vẫn trong thơ anh)

Em ơi! đất trời nơi đây lạ lắm
đã vào xuân mà mưa vẫn tắm nuí đồi
anh một mình mặc nỗi nhớ lên ngôi
đếm tiếng mưa để thời gian trôi lặng lẽ .

Mười mấy năm - nàng xuân - bước thật khẽ
anh ngập ngừng giở nhẹ cánh thơ xưa
tìm cho anh chút vị đắng hương thừa
đã xa mất từ gió mưa xuân cũ .

Từ lâu rồi riêng mình anh tự nhủ
mỗi mùa xuân xin tha thứ 1 lần
nếu cuộc đời mang đếm được trăm năm
thì anh có cả trăm lần tha thứ .

Và em ơi ! Nhiều câu thơ thiếu chữ
bỏ dỡ dang vì quá khứ hiện về
những vần xưa cho đất mẹ , sông quê
thành vô nghĩa nếu không có em trong đó .

Feb. 19.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả