Đà Lạt - Mùa Lạnh Này !

(viết cho KLiên và phố xưa)

Đà Lạt chớm xuân vẫn lạnh lùng
Má hồng con gái vẫn chờ mong
Nắng xuân nghiêng bóng bên hiên vắng
Chẳng đủ niềm riêng sưởi ấm lòng

Ai bảo Phố Núi chẳng biết đau ?
Lòng xuân - sỏi đá - chẳng thể nào !
Vẫn còn hằn nguyên ngày tháng cũ
Những dối - gian - đời: tan nát mau

Đà Lạt mùa này vẫn lạnh thôi
Đôi má hồng xưa đã biếng cười
Thuyền xưa tách bến về bên ấy ...
Có nhớ ngày về ? Yêu dấu ơi !

Đà Lạt, Phố Núi - lạnh một trời !!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả