Mùa Mimosa

Đã đến mùa Mimôsa chưa ???
Ta nhớ hoa suốt cả bao mùa
Lòng ta đã héo sầu khô cạn
Đà Lạt năm nay có vơi mưa ??

Mây Đà Lạt như mái tóc gần
Phố đồi nằm sát ngay bàn chân
Những con suối nhỏ luồn qua phố
Ta bước chậm kẻo vấp ngã lăn

Nếu không dậy nổi lăn ra ngoài
Hoa nở cũng có ngày tàn phai
Lòng ta tựa lòng trời Đà Lạt
Lạnh lẽo buồn tênh thương nhớ hoài

Ta cố về cho kịp mùa hoa
Để xem bướm lượn cánh la đà
Hoa đem tình giữ hương xưa cũ
Bướm có say mềm, bướm có sa ??

Ta cố về trong nắng sớm hồng
Lòng thật quang vắng, nắng xanh trong
Rừng thông có bớt run trong gió
Cội liễu ngày xưa bớt rũ không ???

Ta sẽ về kẻo lỡ Mimôsa
Còn chăng ta có được hoa mà
Thân hoa và những chùm hoa mộng
Rụng xuống cho lòng thêm thiết tha




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả