Gánh Không Nổi Mùa Sang
tháng chạp về
dã quỳ vàng góc phố
nắng mùa đông
dưng không rớt giữa đời
con dốc nhỏ
không gánh nổi tình tôi
chông chênh mãi
chút gì như rất thật
thung lũng xanh
nồng nàn hương của đất
thác nước
cuộn trôi
khắc khoải lòng người
giàn phong lan
nở rộ - có được vui
cơn gió bấc
kéo về tràn góc phố
co ro lạnh
sơn nữ rưng - mắt - đỏ
tháng ngày trôi
thấy cuộc sống
bồng bềnh
gánh hàng hoa
chưa gánh nổi mùa sang
hồn phố núi
như thiếu dần tia nắng
ngàn thông xanh
véo von
lời kẻ lạ
vạt cỏ non
sương đã chẳng ngủ vùi
núi rừng ơi
còn yên nghỉ mãi thôi
mau thức dậy
trảy về nơi nguồn cội
thoảng hoặc trong tim
vài lời rất vội
cho phố núi
cho bạn
cho tôi .
tháng chạp, 2003