Mưa Tư Duy
“Today the rain came down hard, as if water running out of a giant
faucet. All of a sudden, my soul felt like soaking wet and cold ... very cold ... bitter cold ... so cold that could only be felt by a wounded heart in a loveless day like this! ..."
TVN 03/27/02
______________________________________
Mưa chợt đến cơn mưa rơi tầm tã
Ngỡ như là tâm sự của tình ai
Giọt bay ngang trong không gian lộng gió
Ôi, tình yêu! mãi trăn trở chẳng xuôi
Anh lại nhớ, hạt giăng đều rỉ rã
Đời buồn tênh, hồn rã rượi đi hoang
Mưa rơi hoài cho tình thêm vất vã
Nươ’c tuôn trôi, rét mướt nỗi bâng khuâng
Anh thôi nhớ, trời quang mưa đã hết
Con lốc nào đừng vội cuô’n tình xa
Phố huyên náo đuổi xô ngày lặng lẽ
Thở ngậm ngùi, anh nhẩm tính ngày qua ...
03/27/02