Cảm Nàng
Hôm nay trái gió trở trời
Bỗng dưng tôi cúm vì thời tiết oi
Trời ... trời nóng quá tim tôi
Gặp em hôm nọ bệnh thôi cúm liền
Ùi chà, em quả là tiên
Bóng em tôi giữ muộn phiền tôi cam
Hay vì tôi mãi tham lam
Thương em giữ bóng còn ham giữ người
Thương em là bởi tiếng cười
Em cười khúc khích bằng mười thuốc thang
Hỏi sao tôi chẳng yêu nàng
Bởi vì duyên dáng, đoan trang tính tình
Bởi vì em thật đẹp xinh
Cho tôi thơ thẩn mộng tình bơ vơ
Yêu em tặng bài tình thơ
Cầu trời khấn phật tôn thờ tình em.
Hihihi...