TRĂNG
từ độ trăng mở đời dấu ngoặc
tiếng nói cười thánh thoát lời vui
xanh như ngọc bích da trời
ánh trăng huyền diệu trải đời ước mơ
trăng huyền ảo đầu đời tươi rói
ánh trăng tuông vời vợi thanh cao
nụ hoa nhánh cỏ ngọt ngào
thân trăng quyến rủ sắc màu vô ưu
*
từ độ trăng thân tròn vàng óng
ánh sáng đùa vờn sóng trùng dương
trăng nghiêng dòng chảy vô thường
rộn ràng từng góc con đường nhập thân
đã có lúc ngập ngừng trăng hỏi
ta về đâu giữa cõi phong trần
ẩn sau mây - cuộc phù vân
xác hồn bịn rịn xa gần thiệt hư
*
kể từ độ khép đời dấu ngoặc
trăng nghiêng soi bóng ngã đời hư
miên man nguồn sáng trầm tư
tràn trong vô định thân người phận ta
giữa mênh mông cuộn dòng ảo ảnh
thân trăng rung thấm lạnh hình hài
trải tình theo bước chân mây
gom dòng sáng lại chờ ngày mới lên .