Trở về
Ta trở về sau mảnh đời hoang lạc
Vấp ngã nào cũng mất mát hư hao
Em xao động bên cỏi đời luân chuyển
Ta ngồi nghe đau xót chuyện đôi mình
Tình trót lở trao nhau tàn hơi thở
Hạnh phúc nào không gian dối đắng cay
Em đã bước vào đời như sóng vỗ
Rồi ra đi tựa bão tố biển hồ
Cây trút lá cho thu về gợi nhớ
Một mùa thu rồi lại mấy mùa thu
Xưa trót dại ngắt nhành hoa thạch thảo
Em nhớ cho thu đã chết theo lòng
Em lòai cỏ ta một lần dẫm nhẹ
Em giận hờn theo năm tháng khôn nguôi
Đời ta đó một mai khi nằm xuống
Em phủ lên như dẫm nát một đời .....
thu 94'