ĐĨ ĐIẾM

Đĩ và Điếm - một mối tình vĩ đại
yêu một đời và sống suốt mọi thời
đĩ điếm tựa vào nhau tồn tại
kể từ thời vô lại được làm vua

từ lúc biết gạ trôn mình đổi bán
đĩ có tên trong lịch sử loài người
sớng thích nghi qua mọi thế , mọi thời
khi cần thiết vén quần lên nhập cuộc

khi thằng điếm biết trao hồn cho quỷ
đổi giọng cười đi mua bán lợi danh
biết luồn trôn , biết nguỵ trá , lưu manh
uống được rượu pha máu người đồng loại

đĩ dẫn đường , điếm sẵn sàng xông tới
đâm chém dọc ngang bất kể bạn thù
lợi dụng thế thời nhật nguyệt hỗn mang
mở rộng thực quyền , dựng xây bá nghiệp

cứ đè ngửa chữ nghĩa ra hãm hiếp
sinh sản đầy đàn một lũ lộng ngôn
hành lạc bằng mồm , cười nói bằng trôn
vạch lỗ rốn khoe quốc hồn quốc tuý

im hết đi lũ bán hồn cho quỷ
xéo hết đi đĩ điếm của trần gian
vung thơ lên chém một nhát phạt ngang
đem xác chúng vất ngay vào hố xí

ếm giữa trời một đạo bùa chính khí
tru diệt hết giòng đĩ điếm cháu con
giữ cho thơm nguồn Quốc Tuý Quốc Hồn
cho khỏi thẹn với Liệt Tông Liệt Tổ .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả