Giọt Giao Mùa
rả rích
giọt-giao-mùa
gõ cửa
rụng xuống thềm
một nỗi nhớ
nhẹ tênh
con dốc chênh vênh
nắng bảng lảng
quên rải vàng trên từng con phố
tiếng nhạc ngựa
khua nghiêng con dốc nhỏ
trăm cánh hoa
ngàn luống hoa
vạn sắc màu đang lạnh run
giọt-giao-mùa
vẫn rả rích
tí tách
rơi
rừng thông trước ngõ
ướt mẹp
từng chiếc thảm lá
giọt-giao-mùa
không biết
vẫn
tí tách
rơi
chiếc áo len
dấu từ ngăn tủ ký ức
khoác rụt rè
bờ vai gầy bỗng run
giọt-giao-mùa
chợt giật mình
thảng thốt
nhận ra
phố núi
mùa mưa !
22 tháng 9, 2003
(Trích: Những Phương Trời Nhớ)