Tháng Chạp chưa về, Dã Quỳ đã nở vàng...
nắng mùa sang
Dã Quỳ rực rỡ
sợi nắng đi hoang
đánh rơi trước hiên nhà
tháng Chạp chưa về
sao con phố thênh thang
để ngổn ngang
nỗi niềm
không dám giữ
Dã Quỳ đã vội nở
giữa mênh mông
nấp trong góc núi
xanh
xanh
dăm mái tranh vẫn hiền ngoan
toả khói
sợi nắng giật mình
đón chiếc gùi
chở đầy hương rừng núi
nàng sơn nữ
xuống phố
giữa mùa sang
vọng lại
từ thung lũng xanh
một chút nguyên sơ
giòn tan
lời hát của gió
tiếng cười lăn theo triền dốc
vướng cọng cỏ may
Tháng Chạp chưa về
nên lòng ấm
từ đây
10 tháng 9, 2003
(Trích: Những Phương Trời Nhớ)