Giao Mùa

sáng tinh mơ
sương buông lơi
phiến lá
sợi nắng trong
đánh rớt ở góc đường

chiếc khăn - sương - mù
còn lại bên con dốc
lạ không?
bởi phố núi đang giật mình
tỉnh giấc !

giao mùa
Thu sang

trời se se
lành lạnh
ngỡ ngàng
sương đọng lại
bên nhành - bâng - khuâng
hát

chiếc lá trên cây
trở mình
ngơ ngác
thay áo màu
đón nắng, sương, [và] gió mùa sang

nơi góc nhỏ
của triền dốc
có sợi nắng lang thang
đang văng vẳng ca lời đồng dao phố núi

chiếc khăn - sương - mù
không che nổi
làn tóc rối đang buông lơi
trùng điệp núi rừng

bài đồng dao phố núi
nghe quen/thân không?
- nhánh Mimosa trổ vàng rực rỡ
- nhành phượng Tím sang Thu [không còn nữa]
- vi vút thông xanh
- réo rắt ngàn trùng thác lũ
- bụi mù đất đỏ
- chiếc gùi son trên vai nàng sơn nữ
- giấc ngủ vùi của đứa bé trên vai mẹ sớm mai
- vời vợi sương mù
- sợi nắng sớm - trong - xanh

giao mùa
Thu sang

bước chân trần
giữa thảm cỏ biếc xanh
lượm chiếc áo màu của lá

từng viên sỏi nơi triền dốc đá
cuộn tròn
đón sợi - nắng - lang - thang

giao mùa
Thu sang

09 tháng 09, 2003
(Trích: Những Phương Trời Nhớ)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả