Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mai Xa Rồi


Mai xa rồi
Không còn đọc thơ em
Dòng thơ man mác dịu êm
Như lụa là còn mới
Gói ghém ước mơ
Đơn sơ như vệt khói
Loãng qua đời lây lất
Nỗi bâng khuâng

Mai xa rồi
Không còn thức trắng đêm
Để lắng nghe
Mưa muộn về thủ thỉ
Cơn gió lùa
Nâng niu se cọng chỉ
Trên ngọn liễu buồn
Lẻ bóng trăm năm

Mai xa rồi
Còn nhớ một nụ hôn
Đắng chát, khô khan
Của dỗi hờn vô cớ
Thoáng dư âm
Tiếng nấc chìm sau hơi thở
Vọng mơ hồ
Từ buổi tạ từ nhau


MPN./.June 25, 2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả