Lơ Lửng.....
Chiều nhẹ trôi mênh mông bờ cỏ úa
Lối hạ về phượng đỏ bóng hàng cây
Thả hồn theo rong đuổi bước chân mây
Tiếng thơ buông lặng thầm nương cánh gió
Hãy bay đi , bay về nơi nào đó
Đất im nằm hỏi đá sỏi vui chăng
Biển tháng năm thăm thẳm một màu xanh
Vẫn rì rầm đêm từng đêm sóng vỗ
Thời gian lướt êm trôi theo nhịp gõ
Những mùa xa rơi bỏ lại nhánh sầu
Con thuyền mang nỗi nhớ chở về đâu
Dấu chân người còn hằn sâu trên cát
Trang vở nhạt nhòa những câu lục bát
Vần trắc bằng rơi vữa nát âm từ
Phiếm đàn gầy dạo nhạc khúc mùa thu
Lời ca trầm nỗi buồn như vây kín
Nhìn áng mây bay nửa hồn chợt tím
Bài thơ rồi miên viễn viết chưa xong
....................................................
....................................................
Jun .26.04