Trăng Nguyện

Và sông nước, vơi đầy niềm thương nhơ’
Nụ hoa tươi, nồng thắm thả hồn mơ
Mây lơi lả, muốn cùng dệt tình thơ
Trăng say đắm, sáng chan hòa ngây ngất

Trăng biết không, ta đam mê nguyện ước ?
Không gian này vẫn chưa dứt cơn mưa
Yêu ngậm ngùi trên hàng lá đong đưa
Mong cho tình, rong chơi đừng lạc lối

Mây, Trăng, Sao hoài thương giòng sóng mắt
Nhơ’ em nhiều, làm mưa đổ nhạt nhòa
Trăng mỏi mòn, cố rọi mối tình xa
Một bâng khuâng, một cõi lòng thổn thư’c ...

04/29/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả