gọi cho gợi tình - gợi tình mà gọi

1. điệp khúc gọi tình

gọi tình lên với cao xanh
cho ngàn mây
gió vây quanh
cho đêm thanh tịnh
cho trăng ánh ngời

gọi tình lối mộng trăng ơi
cho làn sương
giá ru hời
cho triều sóng dậy
cho đời có nhau

gọi tình thăm thẳm hương cau
cho tay buông
níu ngàn dâu
cho lời non nỉ
bạc đầu hoàn nguyên

goi tình mộ khúc lương duyên
cho chiều thương
nhớ mắt huyền
cho anh phát thệ
lời nguyền trăm năm

2. hoàn khúc gợi tình

non cao gợi tình chi gió
mà hoài gió chẳng buông rơi
non cao gợi tình chi nắng
mà hoài nắng mãi rong chơi

sao không gợi tình mây nhỏ
sẽ hồng đôi má em xinh
sao không gợi tình ngọc thố
lã lơi quên ánh triêu minh

biển xanh gợi tình chi sóng
dập dồn loạn nhịp vai rung
biển xanh gợi tình chi nguyệt
từng đêm trăng khuyết lại chùng

sao không gợi tình trai ngọc
trăm năm óng ánh xà cừ
sao không gợi tình viễn xứ
mộng mơ bến cũ thuyền về

non cao biển xanh xa thế
gợi tình hoang phế mà chi
mồng tơi cách nhau chi kể
mà nghe biền biệt tà huy

cầu ao một thời nghiêng nón
gợi tình dưới ánh trăng lơi
bằng lăng sân trường tím mãi
sao nghe quạnh vắng bên đời


(hợp đồng số dl - tháng 06/2k4)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả