Bài T.H. thứ 68 (Nếu em không là Thu)
Nếu Thu không là em
những chiếc lá vàng không rơi rụng nữa
để anh lang thang một mình với lời hứa
sẽ chẳng có trầu cau
khi hai đứa xa nhau
thì đường chiều đâu mình anh bước lạc .
Nếu em không là Thu
cho bướm mộng quên đường về một tối
để cánh hoa mang tình yêu nhiều tội lỗi
xa rời khỏi vòng tay
nghiệt ngã trong đắng cay
thì vần thơ không viết riêng anh đọc .
Nhưng anh còn niềm tin nơi đáy tim
và hạnh phúc không cần phải đi tìm
làm chàng Ngưu bên cầu Ô thước
mỗi mùa về đều có dáng em .
Nếu em không là Thu
những giòng chữ cho ai khi anh viết
những lời tình cho ai khi tha thiết
vần thơ của yêu mơ
chảy tràn giữa đợi chờ
thì với anh tất cả thành vô nghĩa .
Oct.23.02