Đêm Cali
Đêm cô phòng, giữa bóng tối im thinh
Ta nhìn qua song thưa, sao óng ánh
Cali mùa này trời hay trở lạnh
Nỗi buồn chợt về nằm cuộn trong chăn
Trên lối mòn sương đã phủ dấu chân
Bước người đi vẫn còn hằn trên cỏ
Tiếng ai quen dường như vang đâu đó
Bỗng giật mình mới biết chỉ là mơ
Người bên kia có nghe gió dật dờ
Khẽ gọi tên người thầm trong kẽ lá
Người lang thang giữa giòng đời hối hả
Có khi nào nhìn lại thuở chung đôi
Cali chưa khuya đã vắng bóng người
Còn cặp tình nhân chia tay vội vã
Chỉ riêng ta lạc vào khung trời lạ
Bước mơ hồ giữa bóng tối bao la
Ta gọi thầm chỉ đủ để ta nghe
Người còn thức hãy cùng ta tình tự
MPN./.April 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net