Xin Là Của Trăm Năm

Lời Cầu Hôn

"Tri kỷ hôm nào ...xin là của trăm năm"
...
Lời cuối thiết tha sao nge lòng nghiêng nặng
Tình đã là bao mà đời trao tiếng tặng
Mai có vội vàng thay sương tím chiều giăng ?

Từ độ khung đàn lưu luyến những thanh âm
Nắng trốn vào mi tìm đôi tay nồng ấm
Có giấc chiêm bao một lần xuân vừa thắm
Và gió giăng hàng ôm lấy bóng sân trăng

Cái én mong chờ - giờ ghé bến hoa đăng
E ngại chợt phơi đùa trinh nguyên áo trắng
Hoa nở vòng tay ? Dường nỗi niềm chưa lắng
Trong cõi mơ hồ đường hẹn lối cách ngăn !

Mùa cưới qua rồi ....! Tình chưa đủ trăm năm
Thu vẫn còn thơm hanh gió hiền ru nắng
Xuân vẫn rất ngoan trên bờ môi không vắng
Nhớ vẹn câu thề ...tình mai sẽ trăm năm !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả