Mưa Tháng Sáu
Mưa tháng sáu
Về cho nắng nôn nao ...
Sương rủ lá treo cành rười rượi ướt
Rồi như buồn mây khóc thật bâng quơ
Tóc lênh đênh khói mỏng cánh hoa cài
Mưa trắng quá ....tìm đâu ngày hạ ấy !
Mưa tháng sáu
Mưa từng không bên chiều hồn nhiên lạ
Tay nâng ngàn chiếc lá
Mượt mà những thiết tha
Bình yên lắm !!! Cơn mưa đầu nhuốm hạ
Ngẩn ngơ nhìn ...bong bóng nước ...có ta !
Soi gương trời đổ mây ngà
Hỏi tìm chút ánh dương tà cuối đông
...
Mưa tháng sáu
Vay đời chút xuyến xao
Lưa thưa chiều lướt chậm
Nhè nhẹ bước chân nhanh ....