Thu Niệm

có phải lá giăng đầy trời miên viễn
mang niềm xưa về phong kín tim côi
khi thu xa ru niệm khúc bên trời
làm ray rứt mùa vàng thêm trống vắng

có phải chút lòng riêng còn vương nặng
một mùa thu trăng huyền hoặc ru êm
thả hương khuya loài dạ lan bên thềm
làm say bước chân hoang vào lối mộng

có phải hồn thơ này còn âm vọng
tiếng hài thanh khua bàng bạc đời nhau
suối tóc huyền chảy tận vào thẳm sâu
cuốn ngày tháng ngẩn ngơ trong miền nhớ

có phải vì tình say thu một thuở
ngỡ em về gối mộng loài thảo hương
ướm nụ thơm trên từng phút vô thường
khi choàng giấc, chút lòng này, có thực ???




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả