Cung bậc nước mắt

Nước mắt chia đôi dòng lệ rơi
Nửa dành anh nhé, nửa cho đời
Phấn son phai nhạt, màu loang lổ
Đẫm giọt lệ xưa, mặn đắng môi.

Bất hạnh trong đời xô đẩy ta
Trả ta bằng giọt lệ phai nhòa
Tình yêu nào cũng chia hai ngả
Ân ái ngày xưa đã vội xa.

Nước mắt chảy xuôi trôi nỗi buồn
Nhiều khi chảy ngược lệ trào tuôn
Tràn vào rửa sạch lòng ta đó
Đau khổ trôi theo nước suối nguồn

Ngày đó, gần thôi anh sẽ về
Trong vòng tay ấm tỉnh cơn mê
Trên môi bừng sáng nụ hôn mới
Ngấn lệ mừng vui thỏa ước thề.



26/6/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả