ghét

anh ghét



phải chi anh chẳng wen em
chẳng nhận hàng xóm hàng xem làm gì
thì...
"đường em, em đi, em đi...đường anh , anh đi anh đi..."

em biết đó : anh ghét hoa màu tím.
tim pensée hay tím của tigon...
vì màu tím không là màu chung thủy
là con dao mũi nhọn của ghen hờn.
lợm...

em biết đó: anh ghét đời phù du
cơn ảo tưởng qua đi trong ảo tưởng
người đời cứ trông xa , quên hiện tại
bỏ cái gần mà chộp bắt cái đâu đâu
nôn...

em biết đó: anh ghét loài cỏ dại
bán linh hồn cho nắng quỷ , mưa ma
khi thân xác héo khô qua cơn mây gío chướng
còn nghĩa gì cho khách bước vôi vàng qua
chán...

em biết đó: anh ghét đời nghêu, sò, ốc, hến...
xã hội đần , chỉ muốn đớp hít chút phù vân
làm phận người đôi khi cần biết thẹn
để tay trên đầu suy nghĩ, rồi vuốt xuống bàn chân....
đi...

em biết đó: anh ghét chuyện hận thù
vì vô cớ ta không thành người thân thiết
thì ít ra cũng còn chút tình quen biết
phóng dao ra...ta tóm lại được gì?
khinh...

em biết đó: anh ghét kẻ khoe khoang
bằng cấp, tiền tài , job thơm, danh vọng
đội mũ nhầm, chiếc mũ thiệt vô can
để được mát tóc hoa râm cằn cỗi ????
mửa...

thà rằng ta chẳng quen ai
chẳng ai quen hết cái tai đỡ nhàm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả