tiếc ngày đó ....
(như một lời cám ơn)
tiếc ngày đó, ta...
nhánh sông buồn rong ruổi
chảy qua truông vào biển mặn tình người
lạc lõng bơ vơ
tiếc ngày đó, em...
đôi bờ thơ mộng
nghiệp văn chương như chín trái đầu mùa
thương yêu rộng mở
dòng sông ta êm từng hơi thở
giừa đôi bờ em, thơ ta thơm ngát từng ngày
triều : văn em dâng như sóng
ròng :khôn ngoan ta cạn tận đáy lòng
em, có lẽ cũng đôi lần
nhìn rõ hồn ta thờ thẫn ngu ngơ...
tiếc ngày đó, ta...
hóa thân :thằng cục bột như chuyện tình thần thoại đương thời
bên con bé lọ lem lanh như cắt
ngày vui thật bắt đầu
ta cứ ngờ như không bao giờ chấm dứt.
và còn bao nhiêu nữa
suốt mấy năm trời...
sao đành quay lưng
sao đành quay lưng !
cám ơn những gì đã qua
cám ơn cả vết đau em trao tặng
cám ơn cả những mất mát...
một đời...một lần
cám ơn biển mặn tình người
một thời ta nương tựa.
cảm ơn...