Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


LÀM THƠ


Mừng ky cóp được năm, ba chữ
đem viết thành thơ để tặng người
chữ nghĩa nhuộm vàng thêm khói thuốc
nghẹn ngào mong đợi một niềm vui

Trên mảnh đất nuôi mình nhỏ bé
rễ phù du không lớn thành cây
treo gương nhân ảnh soi phù phiếm
ngọn nước triều lên phủ tháng ngày

Mang nỗi đau một đời tiếc nuối
ngửa bàn tay, còn chút gì đâu !
thôi đành gom góp ngày xưa lại
đốt hết tàn tro những bể dâu

Gởi người, đừng trách lòng ta cạn
sông núi thời gian cũng đổi thay
xin giữ chút tình cùng chữ nghĩa
câu thơ thương nhớ vẫn vơi đầy


6-26-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả