Dấu
dấu trong lớp cỏ, tiếng dế gọi thầm
dấu trong mắt đỏ, sóng tình vọng âm
dấu trong cô tịch, lãng đãng mây về
dấu trong cổ tích, dịu dàng hương quê
dấu chiều nhung nhớ, vào mắt nhung êm
dấu từng bóng vỡ, mưa rớt nghiêng thềm
dấu xưa lưu bút, mực tím còn vương
dấu đêm dâm bụt, nghe ngọt môi hường
dấu bến - bờ im, dấu thuyền - buồm mộng
dấu thương - nhớ tìm, dấu trăng - gió lộng
dấu trời lồng lộng một khoảng xanh xanh
dấu hạt mưa lành vườn khô ngan ngát
dấu vào cơn khát sa mạc tình ru
dấu chốn ngục tù con chim mỏi cánh
dấu vào đất lạnh vành vạnh sân si
dấu chốn biệt ly đàn treo vách đỏ
dấu vào ai đó - ngớ ngẩn vườn xanh
dấu chút mong manh - vào đêm trở gió
con tim nho nhỏ dấu kín em không???
bc - 27/06/2k4