Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khoảng Không Vô Vọng


Ta ngẩn ngơ nhìn đêm chưa qua vội
Gửi tâm tư vào một cõi xa vời
Nhớ nhung nào thao thức mãi khôn nguôi
Để mây trắng làm cay vầng trăng khuyết

Tình vẫn xanh như bài thơ ta viết
Áo người mơ hơi ấm vẫn đậm đà
Nhưng tìm đâu hương tình ái mặn mà
Trong hy vọng là khoảng không vô vọng

Đêm còn nghe tiếng côn trùng gọi mộng
Lời thở than thống thiết tận đáy lòng
Hỏi bao giờ ta cạn nỗi chờ mong
Và một thoáng tâm hồn thôi tê tái

Đêm thật sâu giữ đời ta tối mãi
Gió đi hoang để xót lại nỗi buồn
Sương lạnh về đọng trên lá giọt tuôn
Ta đang khóc hay màn đêm đang khóc


MPN./.June 2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả