Chiếc Bóng Đêm Khuya
Đêm, cô phòng tịch mịch
Đèn le lói ..thâu canh
Chiếc đồng hồ gõ nhịp
Ưu tư một bóng hình
Gió ngoài song vũ điệu
Tiếng ve lột xác sầu
Suơng uớt dầm thảm cỏ
Âm vang quả tinh cầu
Ở góc phòng, song cửa
Có nguời ôm tuơng tư
Mặc màn đêm tàn úa
Vẫn cúi đầu lãng du
Nguời cúi đầu du mộng
Thả hồn bay theo thơ
Bài thơ chưa sắp chữ
Ngổn ngang nằm giấc mơ
Tỉnh đi thôi "cái bóng"
Lột xác sầu cũng nên
Trăm năm về chưa biết
Hy vọng tàn .. lênh đênh
Khuya mảnh hồn tư lự
Buồn thao thức trong đêm
Nhớ nguời xưa yêu dấu
Cúi gục đầu lim dim
6/27/04