Tự nhiên
Chẳng biết tự khi nao
Thơ chừng cũng có màu
Bao trùm từ giọt nắng
Hong vàng từng sợi mưa
Trời lúc mưa vừa tạnh
Lá xanh tươi giữa trời (*)
Mới trên nền mây xám (*)
Thân gỗ ướt đậm nâu
Nước đã đến từ lâu
Đọng trên tàu lá chuối
Trong như là hạt ngọc
Tinh khiết không nhiễm màu
Chuối Pháo dây treo đỏ
Giữa lưng chừng Ngọc Lan
Lan khoe màu tim tím
Bìm leo mấy mảng tường
Ngày dễ thương : mưa - nắng
Đêm diệu huyền : trăng - sao
Người tìm đến bên nhau
Tình tự nhiên thế đấy !
(*) Vòm lá non trên ngọn cây nổi bật giữa nền trời xám-nhạt sau mưa