Tự Tình

Đêm nay bỗng thấy cô đơn
Như vì sao lạc tủi hờn đứng riêng
Chắc sao cũng có ưu phiền?
Còn ta đánh mất hồn nhiên ngọc ngà

Chút tình gởi gió phương xa
Giữa lòng đêm vắng thiết tha bồi hồi
Sao trăng không sẻ làm đôi
Cài lên nửa mảnh chơi vơi dạ sầu

Nhìn mình đối bóng với nhau
Xoay đi thấy được dưạ đầu sát vai
Nguyện xin mãi mãi như vầy
Đừng như sương khói nhạt phai mộng lành

Đưa tay luà gió vây quanh
Đốt lên đóm lửa nhớ anh gọi thầm
Những lời yêu dấu trong tâm
Thoát ra từ đóa môi trầm ngát hương

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả