Đỗ Lệ Hiếu
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tình khóc 1

Mắt nhìn vào chốn xa xăm
Tìm vầng mây trắng ai không lệ sầu
Thương người bạc phước mái đầu
Trần gian hết vướng chôn sâu cuộc đời
Thôi thì xin chúc cho người
Về miền cực lác yên vui thân mình
Mấy ai hiểu đước duyên tình
hỡi anh tình khóc room xinh xa rời

Một cuộc đời ra đi
Một tâm hồn siêu thoát
Chẵng còn vướng bụi trần
Tình khóc trong tim loạn
Giồ đây mãi xa xăm
Lệ lòng thôi sầu đọng

Khóc đễ mà chi một cuộc đời
Rồi người vĩnh viển phủ tay trơ
Đừng than đừng khóc mờ lệ ướt
Hỏi mấy ai mà sống hết đời

Bài thơ này tôi làm khi hay tin anh đã vĩnh viễn ra đi
Tinh_khòc


27/06/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả