PHẬT NGỰ TRONG TA
Khói tỏa hương trầm nghi ngút bay
Thành tâm mong Phật ngự nơi này
Cứu khổ dân lành cơn khói lửa
Nguyện cầu xin thấu chín từng mây !
Ðài sen hoa nở giữa lòng con
Báo hiếu Vu Lan nghĩa vẹn toàn
Mười lăm năm xa tình mẫu tử
Nghìn năm trong mộng chữ trùng hoan ?
Khuyên ai bể khổ chớ lầm mê
Giữ vững lòng son với hẹn thề
Dù trong muôn kiếp, trong nghìn kiếp
Vẫn là con cháu Nguyễn, Trần, Lê...
Nhắm mắt con mơ Phật hiện ra
Hào quang rực sáng cõi ta bà
Mẹ rải hương hoa Cha cứu khổ
Muôn đời ngài vẫn ngự trong ta !
6/27/04