MƯA BUỒN THÁNG SÁU

Gió lạnh từ đâu gió lạnh về
Ðể buồn len khắp nẻo sơn khê
Một màu mây bạc giăng giăng đổ
Tháng sáu mưa dầm, dạ tái tê !

Biến cố ngập lòng anh có biết ?
Cơn bão giữa đời, anh có hay
Thiếu phụ một đời trong hối tiếc
Chữ tình như gió thoảng mây bay...

Tháng sáu mưa dầm dạ tái tê
Nhớ ai, em giữ vẹn cầu thề
Ðêm đêm trong giấc phù dung mộng
Cô phụ chập chờn cơn tỉnh mê !

Tháng sáu mưa dầm dạ tái tê
Thương thân cô lữ lạc đường quê
Cuối đời phiêu bạt thân ly khách
Tổ ấm tìm đâu...một nẻo về ???

6/27/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả