Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Những vần thơ cho Mai

Mai - Em chết - khi xuân sắc thắm
tuổi mộng mơ dò dẫm vào yêu
con đường lá đổ từng chiều
giờ không bước nhỏ (anh) buồn hiu một mình .

Mai - Em chết - trăng xinh vỡ rụng
cánh sao băng ai hứng cho ai
mộ sâu lấp nét trang đài
tường vôi hờ hững trải dài bóng đêm .

Mai - Em chết - êm đềm rách nát
tiếng côn trùng tấu nhạc bi thương
đâu đây gốc phố con đường
bóng Mai ẩn hiện vấn vương hồng trần .

Dec/7/00

Mai - Em chết - đề tên nắm mộ
bỏ cuộc đời bể khổ cho anh
ra đi trong lúc tuổi xanh
đoạn trường đau nhớ lòng đành sao em .

Mai - Em chết - say mèm anh uống
bỏ quên đời sầu muộn chung quanh
giấc nồng đâu nữa dỗ dành
khi không lại rụng lá xanh xuống đờị

Mai - Em chết - trời ơi - em chết
trong tim anh mang vết dao đâm
một lần để nhớ trăm năm
mang theo em mãi - âm thầm mang theo .
Dec/18/00

Mai - Em chết - hoa tươi chợt héo
trời thảm sầu mây kéo tang thương
một hình bóng cũ mờ sương
quyện theo làn khoí trầm hương của lòng .

Mai - Em chết - phòng không chiếc bóng
nhạn xa bầy cánh mộng rời tay
tận cùng của đáy đắng cay
anh ôm mặt khóc suốt ngày em đi .

Mai - Em chết - chia ly đã định
nhưng hồn còn bịn rịn chẳng xa
anh mơ vừa mới hôm qua
em yêu trỡ lại bên nhà thăm anh .

Dec/20/00

Mai - Em chết - trăng vàng trải mộng
giấc nghìn thu gối sóng xa mờ
quanh đây sót lại ý thơ
thuỷ chung ngày tháng đợi chờ riêng mang .

Mai - Em chết - cỏ hoang phũ mộ
nghĩa trang buồn bia ố ngã nghiêng
tháng năm tiếp nối triền miên
nỗi sầu không dứt tơ duyên rã rờị

Mai - Em chết - nửa đời bỏ lại
để mình anh tê tái từng đông
đốt lên một nén hương lòng
gởi theo ngàn gió quạt nồng mộ em .

Dec/21/00
Mai - Em chết - nghìn thu vắng bóng
khối tình sầu lắng đọng nơi đây
đường trần chỉ một thân này
dọc theo lối cũ đắng cay thêm nhiều .

Mai - Em chết - tình yêu còn mãi
chữ nợ duyên tê tái cõi lòng
Cao xanh ông hởi biết không ?
ngăn chi đôi lứa tơ hồng rẽ chia .

Mai - Em chết - xa lìa dương thế
mảnh khăn tang anh để cho em
lá xanh chợt rụng xuống thềm
Mẹ già nức nỡ anh mềm môi say .

Dec/22/00

Mai - Em chết - đất sâu huyệt mộ
bóng trang đài vương đỗ trần gian
khối tình chít mảnh khăn tang
khối lòng lịm chết phũ phàng vây quanh .

Mai - Em chết - lá xanh đã rụng
tiếng kinh cầu vỡ vụn từng câu
Mẹ già bạc trắng mái đầu
từng cơn khóc ngất :" vì đâu hởi trời ".

Mai - Em chết - bỏ đời ở lại
vạn niềm thương trong trái tim anh
khóc cho phần số trời dành
lần sau hoá kiếp em anh nối tình .

Dec/26/00


Mai- Em chết - rã rời nỗi nhớ
từng đông về cứ ngỡ hôm qua
lệ rơi trong mắt mẹ già
tang thương phũ kín xót xa dâng đầy .

Mai - Em chết - đắng cay quá đổi
anh gục đầu sám hối bên em
trong mơ gọi giữa đêm đen
Mai ơi có hiểu nổi niềm riêng mang .

Mai - Em chết - lỡ làng một kiếp
duyên tơ sầu lổi nhịp từ đây
rượu sầu anh uống để say
để ru cơn mộng về ngày bên em .

Jan/1/01

Mai - Em chết - tình vào huyệt lạnh
thương đau này nhận lãnh mình anh
trời mang đi chiếc lá xanh
để bao tiếc nhớ chung quanh cuộc đời .

Mai - Em chết - cạn lời sám hối
trước mộ phần mãi gọi tên Mai
còn đâu một bóng trang đài
vuì sâu mộ lạnh hình hài anh yêu .

Mai - Em chết - tiếng kêu thảng thốt
ai đâu ngờ đường đột em xa
đau thương nức nỡ - Mẹ già
điếng hồn , chết lặng lệ hòa máu anh .

Jan/2/01

Mai - Em chết - lỡ rồi một kiếp
chuyện tơ duyên lỗi nhịp thương đau
trước mồ anh đứng nghẹn ngào
lời đâu để noí cho nhau bây giờ .

Mai - Em chết - vần thơ anh viết
những cung sầu tha thiết bằng không
tự lòng không muốn dối lòng
để nguyên hình ảnh từng đông trôi về .

Mai - Em chết - say mê vỡ vụn
dầu còn đầy tàn lụn đèn đêm
còn đâu năm tháng êm đềm
bảo giông đã nỗi bên thềm năm sang .

Jan .04.01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả