Hội An ngày mưa gió

Kỷ niệm Hội An, mùa bão lũ.

Hội An phố buồn tênh,
Nghe vi vu gió thoảng,
Mái xưa buồn ngơ ngác,
Lơ thơ ngọn cỏ bay.

Mây bỗng đen chiều nay,
Chim ngừng ngân tiếng hót,
Mưa vỗ về từng giọt,
Lang thang dưới hiên nhà.

Sấm chớp động trời xa,
Lũ lụt tuôn xối xả,
Nước mắt trời lã chã,
Ngập chìm chốn phồn hoa.

Thuyền chở hai đứa ta,
Sâu trong lòng phố Hội,
Gió cuồng điên vẫn thổi,
Bao nóc nhà nổi trôi.

Mưa buồn trút xuống đời,
Phố gồng mình gánh chịu,
Những con đường nặng trĩu,
Sâu thêm vết thời gian.

Bão trút làn hơi tàn
Trời biếc xanh trở lại
Hằn trong ta mãi mãi
Ký ức chẳng tàn phai.


27/6/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả