Tháng Sáu

tháng sáu, ươm vàng cõi nhớ
ngõ về, nắng hát bâng khuâng
em nghe trong lời của gió
ve sầu dạo khúc - ngại - ngần

tháng sáu, giã từ áo trắng
nghiêng lòng bỗng thấy chơi vơi
nhánh cỏ oằn mình năm tháng
ngày mai xa trường lớp rồi

tháng sáu, ngẩn ngơ tiếng dế
vọng từ sân cỏ mượt xanh
tinh khôi những điều như thế
niềm riêng nghe cũng chân thành

tháng sáu, hè sang tuổi mộng
hồn nhiên tựa cổ tích xưa
nhớ hoài, một thời áo trắng
dẫu cuộc đời nắng hay mưa

tháng sáu, lấp lánh môi cười





26 tháng 6, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả