Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Buổi Tạ Từ Lặng Im


Chia tay mình đã nói gì nhau
Mà nghe dai dẳng một niềm đau
Bờ môi chưa nói lời ly biệt
Và mắt ai sầu đọng giọt mưa

Có những ngón tay đan sương lạnh
Cố níu thời gian đã úa nhàu
Mình nói gì nhau trong im lặng
Để gió đi qua chẳng quay đầu

Mình gần nhau hai chiều khoảng cách
Xa lạ rồi lời thủ thỉ dịu êm
Hình như qua một lần thử thách
Tình mình ngã gục trước ngọn tên

Ta ngậm tình về trong tức tưởi
Ngấm u sầu vào giọt sương khuya
Nhốt kín tâm tư còn hấp hối
Vào tháng ngày buồn như mộ bia


MPN./.June 14, 2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả