Có Là Của Nhau
Mình có phải là của nhau
Hay chỉ là âm hưởng...
Một kiếp duyên thừa nợ cặn
Hai bàn tay khô khan
Dìu nhau nửa đời nhìn lại
Còn thấy những gì
Khoảng trống rỗng chiêm bao
Mình có phải là của nhau
Như lời nguyền của gió
Vọng về từ thiên thu
Một lần...
Giữa miên man
Tìm thấy lằn ranh giữa không và có
Cũng là lần định mệnh ngã vực sâu...
MPN./.June 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net