Ngày Lại Ngày
Ngày lại ngày, ta góp nhặt nỗi buồn
Để bước người đi không còn vất vả
Nếu mộng có về xin đừng làm lạ
Tâm hồn người, bây giờ, sỏi đá cũng bình yên
Ngày lại ngày, ta góp nhặt cô đơn
Rơi rụng trong ta giữa đời giông bão
Lần lửa thời gian chờ tim khô máu
Để lòng ta, cuối cùng, được giấc ngủ thiên thu
Ngày lại ngày, ta góp nhặt suy tư
Cố nghĩ cho ra những điều không hiểu
Tình chăng là vạch song song đơn điệu
Ta và người, trọn đời, chẳng thể hiểu được nhau
Ngày lại ngày, ta góp nhặt niềm đau
Của vết thương sâu lâu ngày hoá mủ
Có trách hờn nhau chắc là cũng đủ
Thôi thì thôi, một lần, ta hãy thử mất nhau
MPN./.April 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net