Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chắc Là Không Còn


Chắc là không còn yêu dấu cho nhau
Kể từ khi cánh chim băng trời rộng
Có một người còn mải mê cõi mộng
Một kẻ đi về thực tại đớn đau

Có lẽ định mệnh bắt mình mãi khát khao
Nên cứ chờ mong những gì không thể có
Ước vọng mỏng manh như sương trên cỏ
Một thoáng động lòng buông theo gió xa bay

Mình nhận chìm nhau giữa suối đắng cay
Cho đến tàn hơi cả hai đều ngã gục
Vùng vẫy bao lần cho đời thêm vẩn đục
Rồi cũng đành mất hút đáy thâm sâu

Chắc là không còn yêu dấu cho nhau...


MPN./.June 2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả